Bị què một chân, nam thanh niên vẫn mang theo ma túy

(PLO)- Khi được đưa vào chốt, nam thanh niên liên tục kêu: “Em què, tàn tật, các anh bắt em làm gì”.

Chiều 20-10, tổ công tác Y2/141, Công an TP Hà Nội được phân công nhiệm vụ, cắm chốt tại ngã tư Trung Kính - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy tổ công tác, nam thanh niên này đã lập tức xuống xe với ý định bỏ chạy. Trước sự bất thường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng khống chế nam thanh niên này.

Dù bị tật ở một chân, nam thanh niên vẫn mang theo ma túy bên mình

Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng cảnh sát phát hiện một vật thể lạ được bọc bằng miếng túi nylon màu đen, ngay dưới chân đối tượng đang đứng.

Đối tượng lập tức được áp giải vào chốt làm việc. Trong quá trình này, nam thanh niên liên tục kêu: “Em què, tàn tật các anh bắt em làm gì”. Kiểm tra nhanh, cảnh sát nhận thấy đối tượng bị tật ở một chân và phải dùng nạng để di chuyển.

Qua khai thác, bước đầu tổ công tác xác định bên trong túi nylon màu đen có chứa hai tép heroin. Đối tượng cũng khai nhận là Trần Minh Trọng (35 tuổi, trú Cầu Giấy, Hà Nội). Trọng cho biết bị què một chân từ năm 2004, bản thân chưa có tiền án, tiền sự gì.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Yên Hòa (Cầu Giấy) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.