Bị phát hiện, trộm dùng búa hại chết chủ nhà hàng

Bị phát hiện hành tung, đạo tặc không sợ hãi bỏ chạy mà ngang nhiên cầm búa sát hại chủ nhà hàng Đức Luyến để bà không thể hô hoán.

Chiều 25-1, người phát ngôn Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, kẻ thủ ác đã bị bắt. Hắn là Dương Hữu Tự, 33 tuổi, trú xã Vị Hương, huyện Bạch Thông.

Theo cơ quan công an, 1h13 ngày 21-1, tại nhà hàng cơm phở Đức Luyến (ngã ba thị trấn Phổ Thông, huyện Bạch Thông) Tự đã gây ra cái chết của chủ nhà hàng Lý Thị Luyến, 43 tuổi.

Tự khai với công an, tối 20-1, anh ta mang 3 triệu đồng đi trả nợ, nhưng đánh bạc thua hết. Đến 0h10' ngày 21-1, Tự đến nhà hàng Đức Luyến trộm tiền. Bị bà Luyến phát hiện, hô hoán, Tự vung búa sát hại làm chủ nhà hàng vỡ đầu.

Nghe tiếng hô, hai người giúp việc chạy đến cũng bị Tự đánh trọng thương. Con trai bà Luyến từ tầng trên chạy xuống bị tên trộm đuổi đánh, nhưng may chạy thoát.

Chồng của nạn nhân cho biết, gia đình bị mất một đôi hoa tai, một dây chuyền vàng.

Theo TTXVN/VTC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.