Bị phạt dù đăng tin xuyên tạc về COVID-19 chỉ 15 phút rồi xóa

(PLO)- Ông T. ở Cà Mau đăng trên mạng xã hội có nội dung xuyên tạc về tình hình COVID-19 tại Việt Nam.

Sáng 2-4, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, xác nhận đã triển khai quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với ông T. (người địa phương) vì đăng tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội.

Sau khi có chỉ thị cách ly toàn xã hội, các chợ ở Cà Mau vắng vẻ. Ảnh: Trần Vũ

Trước đó, chiều 31-3, ngay sau khi có thông tin Chính phủ chỉ thị cách ly xã hội, trên tài khoản Facebook Huỳnh Trung Kiên có đăng dòng trạng thái "Tại sao phải cách ly toàn quốc???".

Dưới dòng trạng thái này, chủ nhân tài khoản Huỳnh Trung Kiên đã phân tích và đặt câu hỏi "Xem ém thông tin được bao lâu”.

Đăng khoảng 15 phút thì chủ tài khoản đã gỡ bỏ nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau kiểm tra và lần ra được đó là tài khoản Facebook cá nhân của ông T. và ông đã thừa nhận đã đăng nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.