Bị phạt 45 triệu vì uống rượu, lái ô tô không có bằng lái

(PLO)- Tài xế B. bị phạt 45 triệu đồng do dùng rượu bia trước lúc lái xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn và không có giấy phép lái xe.

Ngày 4-2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký văn bản xử phạt về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với tài xế NTB (28 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ).

Theo đó, tài xế B. bị xử phạt 35 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 100/2019 đối với hành vi điều khiển xe máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg/l.

Tài xế B. còn bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi không có giấy phép lái xe và 5 triệu đồng với lỗi không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tổng mức phạt là 45 triệu đồng.

Trước đó, Công an TP Tam Kỳ yêu cầu dừng ô tô do tài xế B. điều khiển tại đường Hùng Vương.

Qua kiểm tra, Công an TP Tam Kỳ phát hiện tài xế B. không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn trong hơi thở đến 0,577 mg/l.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.