Bị phạt 12 triệu vì tung tin bạn gái bị quấy rối ở khu cách ly

(PLO)- Thanh niên bị công an phạt hơn 12 triệu đồng vì lên Facebook tung tin bạn gái mình bị quấy rối trong khu cách ly dịch COVID-19.

Ngày 28-3, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một nam thanh niên đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, PT (30 tuổi, trú tại Cầu Giấy) lên Facebook đăng tải thông tin bạn gái mình bị quấy rối tại khu cách ly. Để khẳng định độ chính xác, T. chia sẻ các hình ảnh tin nhắn với người bạn gái này.

Vào cuộc xác minh, Công an quận Cầu Giấy đã triệu tập T. để làm rõ. Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình, do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt, ảnh hưởng đến đến công tác phòng chống dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.