Bị phạt 10 triệu vì đăng 'Lên rừng núp corona' trên Facebook

(PLO)- Thanh niên 19 tuổi đăng tin trên Facebook sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 17-3, tin từ Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận cho biết đã triệu tập người tung thông tin thất thiệt về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và ra quyết định xử phạt với người này.

Công an làm việc với G. Ảnh: P.NHUẬN

Trước đó, trên Facebook xuất hiện thông tin “Corona về tới Bắc Ruộng luôn rồi. Lên rừng núp thôi” kèm theo một số bình luận khẳng định có người đã bị cách ly ở Tánh Linh.

Thông tin sai sự thật trên gây hoang mang trong dư luận khiến rất nhiều người lo lắng.

Công an huyện Tánh Linh xác định người đăng hoang tin nói trên là TTTG (19 tuổi, ngụ xã Đồng Kho). Qua làm việc, G. đã thừa nhận hành vi sử dụng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật của mình.

Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định xử phạt G. số tiền 10 triệu đồng và yêu cầu G. cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.