Bị phạt 10 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook

(PLO)- Một người chụp hình CSGT đi tuần tra rồi đăng lên Facebook kèm những lời lẽ xúc phạm.

Công an tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Minh D. (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) 10 triệu đồng.

Lý do là ông D. đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông Trần Minh D. làm việc với công an. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, tối 12-8, trong lúc ngồi nhậu gần quảng trường huyện Phù Mỹ, ông D. thấy lực lượng CSGT Công an huyện Phù Mỹ đang đi tuần tra kiểm soát liền chụp ảnh.

Sau đó ông đăng lên tài khoản Facebook cá nhân “Dương Trần (Dẹp Mobile)” kèm những lời lẽ xúc phạm danh dự, uy tín lực lượng CSGT.

Công an mời làm việc và ông D. việc đăng bài viết trên là sai và đã gỡ bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.