Bị ô tô cán sau cú va quẹt với xe lôi

(PLO)- Người đàn ông va chạm với xe lôi tự chế và ngã ra đường, đúng lúc xe tải chạy tới.
Thông tin ban đầu, sáng sớm 1-6, ông Nguyễn Văn Thơm (47 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) đi xe máy trên quốc lộ 1 hướng chợ cầu vượt Sóng Thần tới quận 12.
Khi tới cầu vượt ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức), ông Thơm cho xe máy chạy xuống dạ cầu thì va quẹt với một xe lôi tự chế chạy cùng chiều bên phải.

Vụ việc khiến người đàn ông tử vong ngay tại chỗ. Ảnh: H.TÂM

Va chạm làm nạn nhân ngã xuống đường đúng lúc xe tải biển số TP.HCM chạy phía sau trờ tới. Do sự việc bất ngờ, tài xế không xử lý kịp đã cán phải người đàn ông.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy, phía trước là xe tải, xe lôi cũng dừng cách đó khoảng 20 m. Giao thông qua khu vực khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.