Bị nhà xe truy sát vì ném đá vào xe khách

(PLO)- Cho rằng bị xe khách ép nên nam thanh niên đuổi theo ném đá thì bị những người nhà xe xuống dùng hung khí truy sát. 

Ngày 27-8, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đơn vị đang làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. 

Trước đó, vào tối 25-8, Phạm Văn Sơn (31 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) điều khiển xe máy chở Trần Quốc Phương trên quốc lộ 1A theo hướng TP Long Khánh về huyện Thống Nhất. Khi đến dốc đèo Mẹ Bồng Con, Sơn cho rằng bị xe giường nằm 79B-028.41 ép vào lề nên đuổi theo.

Xe khách bị lực lượng chức năng đuổi theo chặn lại. Ảnh: CTV

Khi xe khách đến ngã tư Dầu Giây thì Sơn ném đá vào xe. Lúc này tài xế cho xe dừng rồi ba người của nhà xe cầm theo mã tấu, roi điện bước xuống đuổi chém Sơn và Phương. Lúc này Sơn bị nhóm người dùng hung khí chém liên tiếp đứt gân tay phải và nhiều vết thương ở đầu.

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc la lớn nên nhóm người đi trên xe khách giường nằm lên xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Một số người dân chứng kiến vụ việc đã báo cho lực lượng công an chặn được xe khách khi xe này đã chạy tới địa phận xã Hố Nai (huyện Trảng Bom).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.