Bị người tình đưa vào khách sạn đánh, cướp

(PL)- Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tiến hành truy xét hung thủ vụ cướp táo bạo xảy ra tại khách sạn KL ở đường Hữu Nghị, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức.

Trước một ngày xảy ra vụ cướp, nạn nhân BTTM (41 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có quen với một thanh niên tên Long (chưa rõ lai lịch) thông qua mạng Internet. Chiều 17-5, bà M. cùng Long đến thuê phòng tại khách sạn KL để tâm sự với nhau. Tại đây, bất ngờ Long đã đánh rồi dùng dây nịt siết cổ làm bà M. bất tỉnh rồi trói lại, cướp đi một số tài sản của bà M.

Sau đó Long xuống nói với nhân viên khách sạn ra ngoài mua đồ ăn rồi đi không trở lại. Riêng bà M. sau chừng 30 phút hồi tỉnh, dùng chân đạp vào vật dụng trong phòng kêu cứu. Nhân viên khách sạn dùng khóa dự phòng mở cửa giải cứu bà M. và trình báo với công an địa phương.

Theo bà M. khai báo, số tài sản bị cướp gồm nhiều nữ trang với trọng lượng khoảng chín chỉ vàng, một xe máy, một ĐTDĐ và 3,5 triệu đồng…

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.