Bị mật phục, 13 người chở gỗ bỏ xe chạy trốn

(PLO)- Bị lực lượng bảo vệ rừng chặn bắt, nhóm người đã bỏ lại xe gỗ để thoát thân.

Ngày 5-3, tin từ lực lượng bảo vệ rừng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Tô (huyện Đắk Tô, Đắk Nông) cho biết vừa chặn bắt vụ vận chuyển gỗ lậu ở khoảnh 6, tiểu khu 258 (xã Đắk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum).

Nhiều tấm gỗ lớn được phát hiện vận chuyển trái phép trong đêm. (Ảnh GĐ)

Khoảng 0 giờ cùng ngày, các tổ bảo vệ rừng của công ty tuần tra mật phục ở địa điểm trên và phát hiện 13 người đang dùng xe độ chế để vận chuyển gỗ lậu nên tổ chức chặn bắt.  

Thấy tổ công tác, nhóm người chở gỗ đã nhanh chân bỏ chạy, để lại 13 xe độ chế, trong đó có 12 xe chở theo 12 hộp gỗ. 

Qua quan sát, chiều dài mỗi tấm hơn 1 m, bề dày khoảng 20 cm, chủng loại là gỗ dổi (nhóm III).

Đơn vị đã lập biên bản bàn giao tang vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông để tiếp tục xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.