Bị mắng, chồng ném can xăng vào người vợ gây bỏng nặng

(PLO)- Bị vợ la mắng, người chồng ném can xăng vào người vợ đang nấu cơm trong bếp, gây bỏng nặng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Y Nen Niê (33 tuổi, ngụ xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) về tội giết người.

Bị mắng, chồng ném can xăng vào người vợ gây bỏng nặng
Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Y Nen Niê về tội giết người. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 4-3, Y Nen Niê đang ngủ thì bị vợ là chị RLH (36 tuổi) gọi dậy la mắng nhiều lần.

Đang có hơi men trong người, Y Nen ném can xăng (can 2 lít) về phía vợ khi chị này đang nấu cơm gần bếp lửa.

Can xăng bắt lửa, bùng cháy dữ dội, cháy lan vào người chị RLH. Nghe tiếng kêu cứu, người nhà chị H dập lửa và đưa chị H đi cấp cứu.

Hậu quả, chị RLH bị bỏng từ vùng mặt xuống cổ, ngực và hai cánh tay, thương tật khoảng 20%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.