Bị la mắng, con trai nhẫn tâm sát hại mẹ ruột ngày giáp Tết

(PLO)- Bị la mắng vì không lo làm ăn, nhân lúc mẹ đang ngủ nghịch tử đã dùng kéo đâm mẹ đến tử vong.

Sáng ngày 27-1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Chau Đươnl (23 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là mẹ ruột của Đươnl.

Chau Đươnl cùng hung khí gây án. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, cho rằng Đươnl không lo làm ăn chỉ biết tụ tập ăn chơi nên bà Nèang Béch (43 tuổi) thường xuyên la mắng Đươnl. Chiều tối 25-1, hai mẹ con tiếp tục xảy ra cự cãi. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, trong  lúc bà Béch ngủ thì Đươnl cầm kéo đi lại vén mùng đâm mẹ hai nhát.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CACC

Bà Béch liền chui xuống gầm giường trốn. Lát sau nạn nhân bỏ chạy ra ngoài nhưng không may bị vấp té, lúc này Đươnl tiếp tục dùng kéo đâm mẹ thêm nhiều nhát.

Chưa dừng lại, Đươnl còn lấy khúc gỗ đánh vào người mẹ. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó Đươnl đã bị bắt giữ và thừa nhận hành vi giết mẹ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.