Bị khởi tố vì vô cớ đánh người đi đường

(PLO)- Nam thanh niên gây gổ và đánh người đàn ông đang chở vợ đi trên đường khiến anh này bị thương tích 22%.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng với Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi, trú xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội cố ý gây thương tích.

Bị can Nguyễn Văn Hoàng bị bắt tạm giam.

Bị can Nguyễn Văn Hoàng bị bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 2-8, Hoàng cùng người khác đi ô tô từ xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên theo tuyến quốc lộ 15B để về quán bi-a ở xã Cẩm Dương.

Khi đến đoạn đường trước cổng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thuộc xã Cẩm Dương, Hoàng thấy anh Nguyễn Văn Hương điều khiển xe máy chở vợ là chị Phan Thị Thư (34 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng) liền cho xe hơi chặn xe máy anh Hương rồi gây gổ, đánh khiến anh này gục xuống.

Anh Hương được đưa đi bệnh viện cấp cứu và kết quả giám định, cho thấy anh Hương có tỉ lệ thương tật là 22%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.