Bị khởi tố vì chở rắn hổ chúa, chồn bạc má đi bán

(PLO)- Lê Thị Đủ bị Công an TP Tuy Hòa khởi tố khi đang vận chuyển tê tê java, rắn hổ chúa, chồn bạc má đi tiêu thụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố Lê Thị Đủ (39 tuổi, ngụ xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa) để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo điểm a, Khoản 1, Điều 244 Bộ Luật Hình sự.

khoi-to-nguoi-phu-nu-van-chuyen-dong-vat-quy-hiem.jpg
Cá thể tê tê java được thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 19-10, Công an TP Tuy Hòa phát hiện bà Đủ chạy xe máy chở hai con tê tê java, một con rắn hổ chúa, thuộc nhóm IB và một con rắn ráo trâu nhóm IIB; năm con kỳ tôm (loài rồng đất) và hai con chồn bạc má.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa sau đó bàn giao số động vật rừng này cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật - Vườn quốc gia Cúc Phương, để cứu hộ, nuôi dưỡng, chăm sóc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.