Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm, cầm dao đâm CSGT

(PLO)- Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can người dùng dao bấm đâm trọng thương một đại úy CSGT khi có yêu cầu dừng xe do không đội mũ bảo hiểm. 



Tối 29-9, thông tin từ Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Dương (34 tuổi, trú trên địa bàn) về tội chống người thi hành công vụ.

Cách đây bốn ngày, Dương điều khiển xe máy lưu thông trên đường Ngô Quyền, không đội mũ bảo hiểm nên bị tổ CSGT của Công an TP Vĩnh Yên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, khi vừa dừng xe, Dương bất ngờ rút một con dao bấm, đâm Đại úy Nguyễn Xuân Đông (cán bộ tổ công tác) bị thương phải nhập viện.

Ngay sau đó, Công an TP Vĩnh Yên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Dương để điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.