Bị dừng xe kiểm tra, 3 thanh niên lao vào đánh công an

(PLO)- Sau khi dừng xe các thanh niên vi phạm giao thông, công an đã bị họ liên tục chửi bới, lao vào đánh.

Chiều 28-6, ông Dương Minh Thanh, Trưởng Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang), cho hay sự việc trên xảy ra vào một ngày trước.

Theo đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Minh Khai (TP Hà Giang), các chiến sĩ công an của phường Minh Khai phát hiện nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Hình ảnh thanh niên tấn công công an đang làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sau khi xuống xe các thanh niên trên liên tục chửi bới rồi lao vào tấn công lực lượng chức năng. Điều này khiến nhiều chiến sĩ bị thương, phải vào bệnh viện điều trị.

Cũng theo ông Thanh, ngay trong ngày hôm qua Công an TP Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn ba nam thanh niên liên quan đến vụ việc trên để điều tra làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.