Bị dụ vào núi mua chồn rồi bị đánh, mất sạch tài sản

 
(PLO)-Một người đàn ông bị một thanh niên dụ vào núi để bán chồn hương nhưng không may bị tên này đánh và cướp sạch tài sản  

Ngày 21-9, ông N.V.B. (SN 1968, trú xã Phước Kim, Phước Sơn, Quảng Nam) nhận được điện thoại của một thanh niên quen biết báo là muốn bán một con chồn hương nên đã chuẩn bị 5 triệu đồng đi gặp thanh niên nói trên.

Khi ông B. gặp thanh niên cần bán chồn hương là Đinh Công Quyết (SN 1980, ngụ Phước Kim) để mua thì được Quyết nói chồn trong núi và dẫn ông B. đi lấy.

Quyêt bị bắt để điều tra hành vi cướp tài sản.

Lúc này Quyết giả đau chân để ông B. đi trước. Khi ông B. lên trước Quyết dùng cây đánh tới tấp vào người ông B. rồi lấy 5 triệu đồng cùng điện thoại và xe máy của nạn nhân để bỏ trốn.

Đến ngày 26-9, Công an huyện Phước Sơn cho biết đã bắt giữ Quyết để phục vụ điều tra. Được biết, thanh niên này vừa ra tù vì tội chiếm đoạt tài sản và nghiện ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.