Bị đồng nghiệp đâm chết vì 'làm việc không gọn gàng'

(PLO)- Do khi làm việc không sạch sẽ, gọn gàng. Một bảo vệ bị đồng nghiệp của mình đâm chết.
Ngày 25-3, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Văn Hiểu (52 tuổi, ở Bình Dương) về hành vi giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bông, 52 tuổi.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo lời khai ban đầu, Hiểu và ông Bông cùng làm bảo vệ tại một kho hàng ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương).

Chiều 23-3, thấy nhiều lần ông Bông làm việc xong không dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng nên Hiểu nhắc nhở thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Nguyễn Văn Hiểu khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: LÊ ÁNH

Lời qua tiếng lại, Hiểu vào bếp ăn của kho lấy một dao rồi quay lại chốt bảo vệ trước cổng kho hàng đâm ông Bông. Sau đó, Hiểu bỏ về vị trí trực gác của mình làm việc như bình thường.

Đến rạng sáng 25-3, một số người làm việc tại kho hàng phát hiện ông Bông đã chết.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.