Bị đòi “yêu”, giết bạn đồng tính

Ngày 15-6, Công an quận Gò Vấp-TPHCM đã tiếp nhận Nguyễn Quốc Huy (SN 1982, ngụ quận 5) từ Công an quận 5 bàn giao để lập hồ sơ xử lý về hành vi giết người.

Trước đó thông qua mạng internet, Huy quen với Trần Quang Hoan (SN 1967, là người đồng tính), ngụ nhà số 20/2D Phan Huy Ích (P. 14, Q. Gò Vấp).

Ngày 12-6, Huy tới nhà Hoan chơi, tại đây Hoan đòi quan hệ tình dục nhưng Huy không đồng ý. Hoan cầm dao dọa, nếu không cho “yêu” sẽ đâm chết. Trong lúc giằng co, Huy giật con dao đâm Hoan nhiều nhát. Giết người xong, Huy lấy 1 xe máy (loại tay ga), túi xách, chìa khóa nhà Hoan, khóa trái cửa bỏ về.

Trên đường tẩu thoát, Huy ném chìa khóa và con dao gây án, sau đó bỏ chiếc xe và túi xách tại đường Trường Chinh (Q.Tân Bình).

Đến 20 giờ 30 phút ngày 13-6, Huy tới Công an quận 5 tự thú. Sau đó, Công an phường 14 (Q. Gò Vấp) cùng với người dân phá khóa để vào nhà Hoan, phát hiện Hoan đã chết.

Theo T. Tiến (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.