Bị đòi nợ, đâm chết chủ nợ

(PL)- Sáng 10-11, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã bàn giao Võ Minh Thành cho Phòng CSĐT về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Văn Út Hai (42 tuổi, ngụ TP.HCM). Được biết Thành và Hai có quen biết và có quan hệ về nợ nần, tiền bạc.

Tối 9-11, Thành đang ngồi trên đường Tôn Thất Đạm (phường Bến Nghé, quận 1) thì Hai đến đòi nợ. Trước đó Thành có mượn Hai 20 triệu đồng, hẹn trả góp trong sáu tháng, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Thành nói chưa có tiền, hẹn lại lần sau thì bị Hai lao vào đánh. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Thành dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người Hai khiến Hai ngã gục xuống đường. Hai được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích nặng.

Sau khi gây án, Thành đến Công an phường Bến Thành để đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.