Bị điện giật tử vong khi chuyển dây điện trung thế khỏi quốc lộ

(PLO)- Xe tải bốc cháy làm đứt dây điện trung thế xuống đường, ông V nhặt dây điện dời khỏi mặt đường thì bị điện giật tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-7 tại xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xe tải 79C-081.12 chở thùng phun chạy trên quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy.

Tài xế nhanh chóng tấp xe vào bãi đất trống ven quốc lộ 1 rồi bung cửa bỏ chạy thoát thân.

Chiếc xe tải bốc cháy làm đứt đường điện trung thế. Ảnh: DƯƠNG THỌ

Chiếc xe tải bốc cháy làm đứt đường điện trung thế. Ảnh: DƯƠNG THỌ

Lửa từ xe tải đã làm đứt đường dây trung thế, rơi xuống quốc lộ 1. Thấy dây điện rơi, ông NHV (59 tuổi) đã đến đưa đường dây điện bị đứt ra khỏi quốc lộ thì chẳng may bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Tài xế xe tải bị bỏng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng với điện lực Khánh Hòa đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.