Bị đánh, thanh niên đâm 2 phu vàng thương vong

(PLO)- Bị hai phu vàng đánh, Lợi dùng con dao thủ sẵn trong người tấn công lại khiến một người tử vong, một người bị thương.

Ngày 8-6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lô Văn Lợi (23 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) - kẻ đâm thương vong hai phu vàng để điều tra về hành vi giết người trong trạng thái bị kích động mạnh.

Theo đó, ngày 29-5, tại bãi vàng 39 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam), Lợi nhận điện thoại của người thân về quê có việc. Lợi xin quản lý cho về nhà nhưng không được đồng ý.

Lô Văn Lợi. Ảnh: CA

Trưa cùng ngày, Lợi tự ý bỏ về. Hai người làm việc tại đây đã đuổi theo, bắt Lợi lại và đánh ngay ngoài đường rồi đưa về lán trại. 

Tại đây, Lợi thủ sẵn một con dao trong người. Một lúc sau, hai người này tiếp tục đánh Lợi.

Quá bực tức, Lợi dùng con dao trên tấn công lại khiến một người tử vong, một người bị thương phải chuyển đến bệnh viện. Sau khi gây án, Lợi chạy vào rừng bỏ trốn. Lợi bị bắt tối cùng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.