Bị đánh chết vì uống rượu ít hơn bạn nhậu

(PLO)- Người đàn ông 46 tuổi ở Hà Giang bị ba bạn nhậu đánh tử vong chỉ vì uống ít rượu hơn.

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng Seo Phềnh (36 tuổi), Giàng Seo Sinh (26 tuổi) và Giàng Seo Thề (51 tuổi, cùng trú huyện Xín Mần) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa 19-1, công an nhận được tin báo của dân về việc ông Giàng Seo Sùng (46 tuổi) chết trong tư thế nằm ngửa tại lán canh nương.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang nhanh chóng xác định và triệu tập ba nghi phạm nêu trên.

Làm việc với cảnh sát, ba nghi phạm khai nhận chiều tối 18-1 có đến uống rượu tại lán canh nương của ông Giàng Seo Sùng.

Đến tối muộn cùng ngày, do ông Sùng uống ít rượu hơn nên phát sinh mâu thuẫn, ba nghi phạm dùng tay đấm nhiều nhát vào mặt, đầu của ông Sùng. Tiếp đó, Giang Seo Thề và Giàng Seo Sinh dùng dao chém ông Sùng.

Thấy nạn nhân chảy nhiều máu và biết đã tử vong, cả ba nghi phạm bỏ về.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.