Bị đánh chết do mâu thuẫn mời rượu không uống

(PLO)- Từ mâu thuẫn bộc phát do từ chối lời mời rượu tại đám cưới, người em về nhà rủ anh ra chặn đường để "giải quyết", hậu quả anh bị đánh chết, còn người em lĩnh chín tháng tù treo.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Văn Nam tám năm tù, Nguyễn Văn Toàn bốn năm tù, Nguyễn Tất Linh ba năm tù treo về tội giết người và Phan Hữu Quỳnh chín tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Nam và Toàn (cùng 26 tuổi), Linh (27 tuổi) cùng trú xóm 1, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Quỳnh (24 tuổi) trú xóm 20, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.

Bốn bị cáo đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ trưa 31-1, Nam cùng một số thanh niên đi dự đám cưới ở nhà anh Dương Đình Thành (ở xóm 19, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn). Tại đám cưới, Quỳnh có nói với anh Lê Văn Lộc (trú xã Nam Lĩnh) là: "Anh vào bàn tiệc uống với em chén rượu đã". Anh Lộc trả lời: "Tao mệt, tao không uống". Quỳnh nói: "Anh không uống thì tí nữa không có về". Anh Lộc trả lời tiếp: "Tao không uống thì mày làm gì được tao". Hai người tiếp tục to tiếng cãi nhau, mọi người phải can ngăn.

Mọi người kéo Quỳnh đi ra đường, Quỳnh lấy xe máy đi về nhà trước. Sau đó, Quỳnh và anh Phan Hữu Quân (anh trai của Quỳnh) đi ra ngã ba đường đối diện cây xăng Kim Liên (huyện Nam Đàn) cầm đá đứng đợi đánh Lộc. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, anh Lộc được một người bạn chở về, đi đến ngã ba thấy anh em nhà Quỳnh đang cầm đá đứng chặn đường. Thấy vậy, người bạn chở anh Lộc chạy đi, còn Toàn, Nam, Linh cùng một số người bạn đi sau dừng xe lại.

Nam và Linh thấy Quỳnh và anh Quân cầm gạch đá chặn đường nên cũng xuống xe lấy gạch, đá để chống trả. Thấy nhóm thanh niên phía Nam và Toàn đông người nên Quỳnh bỏ chạy, Nam và Linh đuổi theo. Toàn và anh Quân xông vào đánh nhau. 10 phút sau, không đuổi được Quỳnh, Nam và Linh quay lại hỗ trợ Toàn cùng đánh anh Quân. Nam dùng gậy đánh một phát vào đầu anh Quân khiến anh ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, Toàn và Linh dùng chân đá vào đầu, người của anh Quân. Sau đó cả Nam, Toàn, Linh nhảy lên xe máy chạy về nhà. Còn anh Quân được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Khi biết anh Quân chết, Nam đến công an đầu thú, còn Toàn và Linh bị bắt sau đó.

Thời gian qua, Nam đã đền bù 40 triệu đồng, Linh và Toàn đền bù mỗi người 15 triệu đồng cho gia đình anh Quân. Do vậy, phía gia đình anh Quân không yêu cầu bồi thường thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.