Bị đánh chảy máu đầu vì chê quán bán nước 'chặt chém'

(PLO)- Mua hai chai nước ngọt với giá 60.000 đồng, khách phàn nàn là "chặt chém" liền bị người nhà chủ quán đánh chảy máu đầu.

Chiều 2-5, lãnh đạo UBND huyện Bến Lức (Long An) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Nhựt Chánh báo cáo vụ việc quán ăn “chặt chém” xảy ra trên địa bàn.

Bước đầu đã xác định có vụ việc nêu trên, đồng thời bốn người đánh anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, quê Bến Tre) đều là em và cháu của chủ quán. Công an xã Nhựt Chánh đã mời làm việc, bước đầu họ thừa nhận hành vi đánh người.

Anh Minh bị nhóm người hành hung đến chảy máu đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều tối 1-5, anh Nguyễn Xuân Quang M. chở vợ và hai con nhỏ từ Bến Tre đi TP.HCM để làm việc sau kỳ nghỉ lễ. Khi qua cầu Bến Lức khoảng 3km, anh ghé vào một quán không tên ven QL1A (thuộc xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Vào quán, anh gọi hai chai nước ngọt và lúc tính tiền, nữ chủ quán đòi 60.000 đồng. Thấy giá đắt gấp ba lần so với bình thường, vợ anh M. nói: "chắc bán một lần".

Nghe vậy, chủ quán và vợ anh M. cự cãi. Một vị khách cũng "tố" là quán từng bán hàng chặt chém cũng bị chủ quán chửi bới, hăm dọa.

Công an xã đến hiện trường xử lý vụ việc (Ảnh cắt từ đoạn clip).

Sau khi chủ quán dắt xe của anh M. đẩy ra ngoài thì bốn thanh niên lao vào hành hung anh. Vợ anh M. kêu cứu những người gần đó nhưng không ai dám vào can ngăn cho đến khi công an xã Nhựt Chánh đến hiện trường, nhóm người này mới dừng lại.

Do bị nhiều vết thương ở vùng đầu, máu chảy nhiều anh Minh được lực lượng công an xã đưa đến trạm y tế xã băng bó vết thương và dùng ô tô hỗ trợ gia đình anh đến TP.HCM an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.