Bị đâm tử vong vì thách chém nhau trên Facebook

(PL)- Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt tạm giam Trương Quốc Bảo (ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) vì có hành vi đâm chết người. Vụ án mạng do nạn nhân thách thức chém nhau qua Facebook.

Theo điều tra ban đầu, khoảng một tuần trước, Lê Phương Vinh ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ (nick trên Facebook là Kim Nguyên) nhắn tin qua Facebook cho Bảo: “Mày là Bảo Vĩnh Long phải không? Nghe nói mày quậy lắm, có tin tao chém chết không?”. Đến ngày 7-11, Bảo nhắn tin lại, rủ Vinh xuống xã Hòa Ninh chém nhau nhưng Vinh không nói gì. Hôm sau, Vinh đến nhà bạn của Bảo chửi mắng để gây chiến rồi đi về. Nghe nói lại, ngày 9-11, Bảo thủ dao, rủ thêm bạn đến khu vực chợ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ nghinh chiến. Khi vừa gặp nhau, Bảo đâm trúng Vinh và bạn của Vinh rồi vứt dao bỏ chạy, bị công an bắt giữ.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng Vinh không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.