Bị đâm tử vong vì bênh em trai

(PLO)- Người em bị dọa giết nên về báo với Quyết, Quyết đến nói chuyện thì xảy ra cãi vã và bị đâm.

Ngày 11-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Đặng Minh Cường (37 tuổi, ở phường Hội Phú, TP Pleiku) về hành vi giết người.

Trước đó, đêm 10-1-2018, Nguyễn Văn Út (trú phường Hội Phú) và Cường cùng đi dự sinh nhật của một người bạn. Tại đây, giữa Cường và Út xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau và Cường đe dọa sẽ giết Út.

Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân Quyết.

Út liền rời tiệc và về kể lại toàn bộ sự việc cho anh là Nguyễn Văn Quyết nghe để nhờ can thiệp. Nghe em trai nói, Quyết liền chạy đến chỗ Cường đang nhậu. Giữa Cường và Quyết lại xảy ra cãi vã, xô xát.

Cường liền rút con dao bầu trong người ra đâm một nhát vào ngực khiến Quyết tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.