Bị đâm trọng thương vì nhắc việc mất điện thoại 1 năm trước

(PLO)- Ngày 16-4, Công an thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang cho biết cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ một thanh niên bị đâm trọng thương vì chuyện mất điện thoại một năm trước.

Theo thông tin ban đầu, Cao Tấn Lộc (24 tuổi) và MTH (cùng ngụ ấp Đông Bình, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) là hàng hàng xóm với nhau. Khoảng một năm trước, do H. say rượu nên Lộc đưa H. về. Sau đó H. phát hiện bị mất chiếc điện thoại và nghi ngờ Lộc lấy nên hai bên phát sinh mâu thuẫn nhưng đã được giải hòa.

Đến khoảng 21 giờ ngày 15-4, Lộc và H. cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà Lộc. Trong lúc nhậu, H. nhắc lại việc bị mất điện thoại và nghi ngờ Lộc đã lấy cắp. Cho rằng mình bị xúc phạm danh dự, Lộc lấy con dao đâm hai nhát vào ngực phải của H. khiến H. trọng thương.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an thị xã Ngã Bảy điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.