Bị đâm chết vì vuốt má cô gái trong quán cà phê

(PLO)- Thấy nam thanh niên vuốt má bạn gái tại quán cà phê, Vinh tới kêu người yêu ra về thì xảy ra xô xát, gây hậu quả chết người.

Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, xử lý vụ đánh nhau ở một quán cà phê dẫn đến chết người.

Vinh đang bị công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo điều tra ban đầu, Vinh và bạn gái tên H. (18 tuổi, cùng quê Kiên Giang) từ quê lên TP.HCM làm thuê, sống chung như vợ chồng. Vinh hằng ngày đi làm bảo vệ, người yêu đi làm nhân viên bán cà phê tại một quán trên đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Tối 17-4, Vinh đi xe máy trên đường về ngang qua chỗ làm của bạn gái. Đứng bên đường, Vinh thấy nam thanh niên tên Phạm Minh Chiến (22 tuổi, ngụ quận 8) ngồi cạnh người yêu và vuốt má cô nhiều lần nhưng cô này có ý tránh.

Nam thanh niên sau đó tới quán kêu bạn gái ra, yêu cầu cô này về nhưng cô gái nói rằng phải chờ hết giờ làm. Trong lúc hai người đứng nói chuyện thì Chiến đi ra xe máy, lấy mũ bảo hiểm của mình đánh Vinh.

Bị tấn công nên Vinh rút dao trong người đâm một nhát vào người Chiến. Nạn nhân sau đó chạy ngược vào quán và gục xuống.

Công an phường An Lạc A kịp thời có mặt và đưa Chiến vào BV Triều An cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 22 giờ 40 cùng ngày thì người này đã tử vong.

Tang vật gồm con dao và chiếc mũ bảo hiểm bị công an thu giữ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sau khi gây án, Vinh chở bạn gái về nhà một người thân rồi phi tang con dao xuống cống, sau đó đến trụ sở công an đầu thú.

“Vì thấy nam thanh niên ngồi cùng một số người khác nữa nên em chạy về cầm một con dao với ý định phòng vệ. Em và Chiến không hề quen biết nhau, lúc xảy ra mâu thuẫn em không làm chủ được mình” - Vinh khai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.