Bị đâm chết vì mang mã tấu vào... lò mổ chém người

(PLO)- Rạng sáng 19-1, tại khu vực lò mổ Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là Lê Quốc Khánh (sinh năm 1993, ngụ tổ 164, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Theo các nhân chứng vụ việc cho hay, vào thời điểm trên, Khánh đến khu vực lò mổ ngồi nhậu với đám bạn thì nảy sinh mâu thuẫn với nhóm bạn của Huỳnh Thanh Sang (sinh 1991, trú cùng địa phương), từng làm nhân viên ở đây. 

Khánh nói nhóm của Sang “ăn bẩn”, xóm giềng với nhau sao lại đi trộm vịt của hàng xóm. Bực tức, Sang bảo Khánh: “Mày biết gì mà nói”. Hai bên cãi cọ qua lại thì được mọi người can ngăn. Sau đó Khánh rủ thêm hai người bạn nữa về nhà nhậu.

 Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TT

Đến khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, Khánh đi mua thuốc lá hút thì gặp Sang ở quán (cách lò mổ khoảng 100 m). 

Hai bên xảy ra cãi vã, Sang có dùng tay đánh Khánh vài cái. Bị đánh bất ngờ, Khánh bỏ chạy về nhà rút mã tấu chạy ra “xử” Sang nhưng người này đã vào lò mổ nhậu với đám bạn. 

Mặc dù được bạn can ngăn nhưng Khánh vẫn mang mã tấu vào lò mổ chém liên tiếp vào người Sang. Trong lúc nóng giận, Sang vớ con dao trong lò mổ đâm vào đầu Khánh khiến người này gục xuống, bất tỉnh. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương ở đầu quá nặng, Khánh tử vong ngay sau đó.

Riêng Sang chỉ bị khâu mấy mũi, tuy nhiên khi nghe tin nạn nhân đã tử vong, Sang đã bỏ trốn. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc, tiến hành truy bắt hung thủ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.