Bị đâm chết vì không thích người khác nhìn mình

(PLO)-Tức giận, gây gổ vì có người nhìn mình, một nhân viên quán cà phê bị đâm chết.

Vào khoảng 14h20 ngày 13/6/2015, Bùi Thiên Thành đi bộ từ nhà định ra chỗ bán nón trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi. Đến đầu hẻm quán cà phê HD Ấn Tượng (quận 5), thấy Hứa Huy Thành (sinh năm 1994, nhân viên của quán cà phê) đang bắt khách nên đứng lại nhìn. Huy Thành lớn tiếng hỏi “mày nhìn gì?”

Thiên Thành hỏi lại : “bộ có quen hả?”

Huy Thành quát: “mày có tin tao đập chết mẹ mày không?”

Thiên Thành thách thức: “mày chớp tao hả?”

Ngay lập tức, Huy Thành cầm một cái chén bằng sành đánh vào đầu Thiên Thành.

Thiên Thành liền móc trong túi quần ra bộ dụng cụ đa năng, mở lấy lưỡi dao và đâm nhiều nhát vào cổ, ngực và bụng của Huy Thành rồi bỏ chạy, bắt xe buýt ra quận 1 để trốn.

Huy Thành được một nhân viên làm chung đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Trãi nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nguyễn Thiên Thành (sinh 1994) ngay sau đó đã đến công an quận 5 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.