Bị đâm chết vì đòi… hôn

(PL)- Trung tá Nguyễn Văn Trợ, Phó Trưởng Công an phường Phước Vĩnh (TP Huế), cho biết đã bàn giao Lê Thị Kim Ánh (26 tuổi, ngụ phường Phước Vĩnh) cho Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 10-8, Nguyễn Quốc Phụng cùng bốn người bạn tìm đến phòng trọ của Ánh để uống bia. Do từng có thời gian quan hệ tình cảm nên giữa Ánh và Phụng có lời qua tiếng lại. Ánh trách Phụng nói nhiều rồi tát tai làm Phụng tức giận bỏ về. Tuy nhiên, ra đường Phụng quay vào phòng trọ để... đòi hôn Ánh. Phụng liên tục dồn Ánh vào tường để ép hôn nhưng bị Ánh từ chối. Trong lúc chống cự, Ánh lấy dao Thái Lan nằm ở góc phòng đâm Phụng một nhát. Mọi người đưa Phụng đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm sâu Phụng tử vong trên đường đi.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.