Bị đâm chết vì can ngăn cãi nhau trên đường

(PLO)- Thấy hai người xô xát khi va chạm giao thông trên đường, anh Nghĩa  tới ngăn cản thì bị đâm chết. 

Ngày 6-11, Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Lê Thanh Thiện (37 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

 Nghi can Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 1-11, khi lưu thông trên đường 30-4 (thuộc khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) thì Thiện va chạm với một người khác nên xảy ra xô xát. Thấy vậy, anh Phạm Hữu Nghĩa (39 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) dừng xe can ngăn.

Lúc này Thiện cầm một vỏ chai bia đã đập vỡ đâm Nghĩa khiến nạn nhân tử vong. Sau đóThiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Hai ngày sau khi gây án, hung thủ nghe tin nạn nhân tử vong tại bệnh viện nên đã ra đầu thú tại cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.