Bị đâm chết trong tiệm game

(PL)- Chiều 25-7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Phúc và hai người 16 tuổi khác để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào tối 24-7, anh Ngô Ngọc Nguyên (trú huyện Ea Kar) cùng nhóm bạn đến chơi điện tử tại quán Internet ở thôn 1A (xã Cư Ni, huyện Ea Kar).

Khi đến quán, thấy nhóm của Phúc chạy xe máy nẹt pô, lạng lách nên anh Nguyên đứng xem thì bị nhóm này chửi bới, lao vào đánh. Được mọi người can ngăn, nhóm thanh niên bỏ đi, Nguyên vào quán ngồi chơi điện tử.

Khoảng 15 phút sau, khi Nguyên đang ngồi trong quán thì nhóm Phúc cầm hung khí quay lại tìm. Trong lúc hai bên ẩu đả, một người xịt hơi cay vào mặt anh Nguyên, còn Phúc dùng dao đâm một nhát khiến anh Nguyên tử vong sau đó.

Sau khi gây án, nhóm của Phúc bỏ trốn, được người nhà đưa đến công an trình diện. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.