Bị đâm chết chỉ vì quả dừa giá… 15.000 đồng

(PLO)- Ngày 4-5, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt tạm giam Trần Chí Công (24 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, tối 3-5, Công đang ngồi uống nước mía ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho thì xảy ra cự cãi giữa chủ quán với khách là một người phụ nữ.

Người khách cho rằng quán bán 15.000 đồng một trái dừa mắc hơn so với quán khác 5.000 đồng.

Dù chẳng liên quan gì nhưng Công vẫn nhảy vào bênh chủ quán. Lát sau, người phụ nữ bỏ đi, sau đó trở lại quán dẫn theo hai người là Nguyễn Văn Tâm, 51 tuổi và Nguyễn Vũ Hưng, 37 tuổi cùng ngụ phường 3, TP Mỹ Tho.

Công tại cơ quan công an. Ảnh CTV

Công với hai người này tiếp tục cự cãi. Công bất ngờ rút dao đâm ông Tâm và Hưng trọng thương. Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng ông Tâm đã tử vong sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.