Bị CSGT xử lý về nồng độ cồn, thanh niên điện thoại ‘cầu cứu’ mẹ

(PLO)- Bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, nam thanh niên than không biết luật, mức phạt quá nặng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya ngày 1-3, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại giao lộ Kinh Dương Vương - Đường số 10 (thuộc phường 13, quận 6).

Trong một thời gian ngắn lập chốt, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và vi phạm luật giao thông khác.

“Chạy xe còn khoẻ lắm”

Tại buổi làm việc, CSGT phát hiện anh LVH (33 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên dừng xe kiểm tra.

Qua máy đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định anh H. có nồng độ cồn 0,414mg/L khí thở. CSGT thông báo với mức cồn như trên, anh H. bị tước GPLX 23 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, phạt 7 triệu đồng.

CSGT thông báo nồng độ cồn đo được cho người vi phạm.

CSGT thông báo nồng độ cồn đo được cho người vi phạm.

Anh H. cho biết mình làm công nhân công trình với mức lương 7 triệu đồng/tháng, lúc tan ca do đồng nghiệp mời đi nhậu nên đã uống 2 lon bia, khi lái xe về nhà thì bị xử phạt.

Anh này khẳng định mình chạy xe còn rất khoẻ, thừa nhận đã sai khi tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, anh cho rằng: "Em không nghĩ là phạt nặng như vậy, em không hiểu luật. Lương cả tháng vừa đủ đóng phạt, chi tiêu sắp tới chưa biết thế nào. Bằng lái bị giữ gần 2 năm, phạt nặng quá".

Tiếp đó, CSGT phát hiện thêm 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức dưới 0,25 mg/ L khí thở. Trong đó, thanh niên tên LHT (20 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện thì điện thoại cho mẹ để cầu cứu. Tuy nhiên, anh này vẫn bị CSGT xử phạt.

Người vi phạm điện thoại cho người thân để cầu cứu nhưng vẫn bị CSGT xử phạt.

Người vi phạm điện thoại cho người thân để cầu cứu nhưng vẫn bị CSGT xử phạt.

Cả 3 trường hợp này bị lập biên bản, tước GPLX 11 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày, phạt 2,5 triệu đồng.

Chạy xe độ giờ khuya để né CSGT

Khoảng 22 giờ 30 phút, khi các CSGT đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện xe máy hiệu Sirius biển số 83P1-387.91 với chiếc pô nổ rầm vang do thanh niên TVT (17 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển. Người này chở theo một nam thanh niên khác chạy trên đường Kinh Dương Vương, hướng từ trung tâm thành phố về bến xe Miền Tây.

Xe máy có dấu hiệu độ chế được CSGT niêm phong.

Xe máy có dấu hiệu độ chế được CSGT niêm phong.

Phát hiện xe có dấu hiệu độ chế, CSGT ra hiệu dừng xe, kiểm tra. Qua kiểm tra, T. chưa đủ điều kiện lái xe, không có GPLX, xe không có kính chiếu hậu, có dấu hiệu độ pô, độ máy, thay đổi kết cấu xe.

Mở cốp xe của T., lực lượng chức năng phát hiện 1 số dây nối, bình, máy vừa được thay trong khi thanh niên ngồi phía sau còn cầm 1 chiếc pô.

Làm việc với CSGT, T. cho hay mình ở Sóc Trăng, lên TP.HCM độ xe. Dù đã chọn thời điểm giờ khuya để chạy xe về quê nhằm né lực lượng chức năng nhưng vẫn bị phát hiện, xử lý. CSGT sau đó lập biên bản, tạm giữ phương tiện 7 ngày, tiếp tục làm việc theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.