Bị công an mời vì khoe 'đã có thuốc nam điều trị COVID'

(PLO)- Nghe hàng xóm nói, C. lên Facebook viết "có thuốc Nam điều trị COVID" và khoe "mình đã uống rồi rất an toàn". 

Ngày 17-5, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đã triệu tập anh LVC. (32 tuổi, trú xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.

Công an làm việc với anh LVC. Ảnh: CA

Trước đó, C. lên Facebook đăng vào nhóm Cộng đồng Công nhân KCN Phước Mỹ (hơn 340.000 thành viên) với nội dung: “Mn ơi mình có thuốc nam trị Covid mà chưa có người bị Covit thử thuốc, mình đã uống rồi rất an toàn, phương thuốc có 6 loại lá vo lấy nước uống trực tiếp".

Công an xác định người đăng và triệu tập C. lên làm việc.

Tại công an, C. cho là nghe một người hàng xóm nói thông tin trên và đăng tải bài viết lên nhóm Facebook do thiếu hiểu biết chứ không có ý định nào khác.

Sau khi nghe giải thích, C. thừa nhận nội dung đăng là sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.