Bị công an dỏm lừa tiền, vàng trong sạp chợ

(PLO)- Sau khi đưa tiền và vàng, bà Lam điện thoại thì biết con trai đang làm thợ sắt, không bị tạm giữ.
Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) ngày 2-3 cho biết đang thụ lý điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.
Thông tin ban đầu, sáng 26-2-2018, bà Trần Thị Thanh Lam đang bán hàng tại quán tạp hóa của gia đình tại làng Hố Lâm, xã Chư Pơng thì có hai người đàn ông đi ô tô đến, tự xưng là Võ Mạnh Hùng và Lê Văn Đức, cán bộ Công an huyện Đức Cơ.
Hai người này đưa ảnh con trai bà Lam và cho biết con bà bị thua bạc 60 triệu đồng, đang bị tạm giữ. Họ yêu cầu bà Lam đưa tiền.
Sợ hãi, bà Lam đưa cho hai người này 10 triệu đồng, 1.5 lượng vàng 24K và 5 chỉ vàng 18K. Sau khi hai người đàn ông đi khỏi, bà Lam gọi điện thoại cho con thì được biết anh này vẫn đang làm thợ sắt tại tỉnh Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.