Bị côn đồ đâm vì vay tiền ở sòng bài

(PL)- Ngày 6-6, bác sĩ trực của khoa Ngoại tổng quát, BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết:

Bệnh nhân Lê Văn Tài (trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) nhập viện với nhiều vết đâm thủng dạ dày, gan… đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi ở phòng cấp cứu. Anh Tài bị đâm gục tại quán ăn vào tối 5-6.

Nhân chứng đi cùng anh Tài tại quán ăn kể: Khoảng 22 giờ 30, hai người vào quán phở ăn khuya thì nhóm sáu thanh niên ập đến. “Họ chẳng nói chẳng rằng, dùng dao tấn công Tài. Nạn nhân bỏ chạy, bị nhóm này đuổi theo” - người này nói.

Theo vợ Tài, ngày 1-6 có bốn thanh niên đến nhà đòi tiền và buông lời hăm dọa rồi bỏ đi. Chị gặng hỏi, chồng cho hay là đã vay tiền lãi cao của một người tên Tùng ở sòng bài nên bị nhóm đòi nợ thuê đến dằn mặt, sau đó xảy ra sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.