Đắk Lắk:

Bị chồng tạt nước sôi chỉ vì... đi xăm chân mày

(PLO)- Đi xăm chân mày về, chị H. bị chồng tức giận kéo vào nhà bếp, đánh đập rồi tạt nước sôi lên người.

Sáng 8-10, BS Nguyễn Quang Sơn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu (BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị H. (SN 1987, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) bị bỏng cấp độ 1-2, tỉ lệ bỏng 11% do bị tạt nước sôi.

Chị H. bị bỏng nặng đang được điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Đang nằm cấp cứu tại bệnh viện, chị H. bàng hoàng kể lại: Trưa 7-10, chị xin phép chồng đi xăm chân mày nhưng chồng không đồng ý. Chị H. sau đó vẫn đi làm đẹp theo ý mình. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chồng chị H. về nhà thấy vợ không nghe lời nên rất tức giận, rồi đôi bên lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Chị H. bị chồng kéo vào nhà bếp dúi đầu vào bếp lửa đang cháy. Hoảng sợ, chị H. kêu cứu và cố bấu víu vào các vật dụng trong nhà để thoát thân thì bị chồng cầm ấm nước đang nấu trên bếp tạt thẳng vào người.

Nghe tiếng kêu cứu của chị H., người thân, hàng xóm đến can ngăn, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Theo người thân, vợ chồng chị H. cưới nhau đã được tám năm và có hai người con.

Vụ việc đang được Công an phường Tự An xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.