Bị chồng cũ sát hại trong Nông trường cao su

(PLO)- Sau cãi vã, người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ cũ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 2-5, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết đang điều tra, truy bắt nghi can Lâm Văn Danh (47 tuổi, ngụ xã Là Ngà) về hành vi giết người.

Hung khí mà nghi phạm dùng sát hại vợ cũ bỏ lại hiện trường. Ảnh: Vũ Hội. 

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 1-5, chị Lê Thị Thủy (43 tuổi, ngụ xã Túc Trưng, huyện Định Quán) chạy xe máy vào lô cao su 72 và 73 thuộc Nông trường cao su Túc Trưng thì bị chồng cũ Lâm Văn Danh chặn lại.

Hai bên sau đó có xảy ra cãi vã, Danh đã rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người chị Thủy, khiến chị gục tại chỗ. Sau khi gây án, Danh rời hiện trường, chị Thủy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Nhận được tin báo, công an xã Túc Trưng và Công an huyện Định Quán đã có mặt. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một con dao Thái Lan đã gãy cán được cho là hung khí nghi can Danh dùng để gây án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.