Bị chọc ghẹo, người khiếm thính đâm chết người

Bị một số thanh niên cố tình tìm cách chọc ghẹo về tật câm điếc của mình, bực tức, Lê Tuấn Anh (SN 1993), ngụ ấp 7, xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An) đâm chết người.

Trưa 1-4, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an Long An cho biết đang gia hạn tạm giữ hình sự lần hai đối với Tuấn Anh do có hành vi đâm chết một thanh niên cùng địa phương. Hung thủ là người bị khiếm thính bẩm sinh.

Theo hồ sơ ban đầu, hồi 9 giờ ngày 26-3, Tuấn Anh đi trên đường gặp Bùi Thanh Trung (SN 1983, ngụ ấp 7, xã Phước Đông). Lúc này Trung đưa tay ra dấu rồi có cử chỉ chọc ghẹo quá mức với Tuấn Anh. Dù muốn nhịn để đi tiếp nhưng Trung vẫn không buông tha mà lại hai đưa tay chỉ chỏ làm Anh bực tức dẫn đến xô xát.

Ngay sau đó, Tuấn Anh rút dao giấu trong người ra đâm liên tục vào người Trung làm anh này bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Một số người dân địa phương còn kể mỗi lần gặp Tuấn Anh nhiều thanh niên kiếm chuyện chọc ghẹo bậy bạ, do bị câm điếc không trả lời được nên thanh niên này rất tức nhưng không dám làm gì.

Theo H.Minh/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.