Bị chém tử vong vì đập vỡ chén của nhà bạn

(PLO)- Nam thanh niên lấy chén của nhà bạn nhậu đập vỡ, bị chủ nhà cầm dao truy sát.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-10, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước vẫn đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài điều tra, làm rõ vụ án mạng trong đêm 12-10.

Nạn nhân là nam thanh niên tên A (22 tuổi). Sau khi gây án, Văn Tấn Tài (33 tuổi) đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, khuya ngày 12-10, anh A và Tài cùng một số người bạn nhậu ở nhà Tài (phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài).

Trong lúc nhậu, anh A xảy ra cãi vã với một người trong bàn nhậu. Bực tức, anh A cầm một cái chén ra sân đập vỡ.

Thấy anh A đập chén của nhà mình, Tài cầm dao lao đến đuổi chém anh A khiến người này gục tại chỗ. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong khi đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.