Bị chém tử vong khi vào vườn hái trộm bưởi

(PLO)- Khi Nhất quay lại hái trộm tiếp thì bị ông Vĩnh dùng rựa đánh trúng vào vùng đầu.

Ngày 28-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Quang Vĩnh (63 tuổi xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) để điều tra về hành vi chém chết thanh niên hái trộm bưởi.

Trước đó, tối 25-8, Đinh Khắc Duy Nhất (21 tuổi, ngụ xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) cùng nhóm bạn ở TP Quảng Ngãi chạy xe máy đi chơi.

Khi đến xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, Nhất vào vườn của ông Vĩnh bẻ trộm hai trái bưởi rồi bỏ đi.

Một lúc sau, Nhất tiếp tục quay lại vườn bưởi hái trộm thì bị ông Vĩnh dùng rựa đánh trúng vào vùng đầu khiến Nhất bị thương tích nặng, cả nhóm bỏ chạy.

Nhât đã được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng vết thương quá nặng, đến ngày 27-8 Nhất đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.