Bị chém tử vong khi đang ngồi uống nước chè

(PLO)- Sau khi xảy ra xô xát và được người dân ngăn ra, nhóm thanh niên tiếp tục mang dao đi tìm đối thủ để ra tay.

Sáng 23-1, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp cùng nhiều lực lượng điều tra vụ án mạng xảy ra tại xóm Thanh Nam (xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu).

Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoàng, cho biết nạn nhân bị sát hại là Hoàng Thanh Trà (38 tuổi, trú xóm Thanh Nam, xã Diễn Hoàng).

Đêm 22-1, khi anh Trà đang ở xã Diễn Mỹ (huyện Diễn Châu) thì bị một nhóm thanh niên gọi ra quán nói chuyện. Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhưng được người dân can ngăn nên giải tán, Trà ra về.

Sau đó, nhóm thanh niên trên chạy sang nhà Trà nhưng không thấy. Khoảng 20 giờ 30, khi phát hiện Trà đang ngồi uống nước chè trong một nhà dân ở xóm Thanh Nam, nhóm này mang theo dao ập vào tấn công.

Nạn nhân bị chém trọng thương và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.