Bị chém gục vì cầm dao đuổi theo ô tô

(PLO)- Sau va chạm giao thông, nam thanh niên cầm dao đuổi theo, bị nhóm người đi trên ô tô cướp dao, chém gục.

Vụ xô xát xảy ra rạng sáng 16-5, trên địa bàn phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nam thanh niên bị chém gục trên phố. Ảnh: Beatvn

Thời điểm trên, một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa một xe ô tô và một xe máy. Sau va chạm, nam thanh niên điều khiển xe máy vội xuống xe, cầm dao đuổi theo ô tô. Lúc này, nhóm người trên xe ô tô đã nhảy xuống, cướp lấy con dao và chém gục nam thanh niên đi xe máy.

Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng khá nguy kịch.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Trương Định (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc để xác minh, lấy lời khai và triệu tập các bên liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.