Bị cháu họ cạy cốp xe trộm tiền

(PL)- Cơ quan Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) ngày 10-6 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Chính (xóm 5, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra Chính đang bị mở rộng điều tra về hành vi chế tạo súng và tàng trữ trái phép súng tự chế và hung khí.

Trước đó, đêm 2-6, anh Nguyễn Văn Minh lái xe ô tô con từ Hà Tĩnh về thăm mẹ ở xóm 5, xã Xuân Sơn. Xe của anh dựng trước cổng nhà mẹ đã bị kẻ trộm cạy cốp lấy 40 triệu đồng cùng túi xách và giấy tờ tùy thân.

Công an huyện Đô Lương điều tra và triệu tập Chính (cháu họ của anh Minh) nhưng Chính không nhận tội. Sau đó công an điều tra theo hướng vân dấu dép tông để lại hiện trường khớp với vân dưới đôi dép tông Chính đang đi thì lúc đó Chính mới khai nhận. Chính khai do nghiện ma túy nên đã liều lĩnh cạy cốp ô tô trộm số tài sản trên.

Được biết năm 2010, Chính từng bị TAND huyện Đô Lương xử phạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.