Bị can mang lệnh truy nã đặc biệt sa lưới

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt bị can dùng thanh sắt đâm người rồi bỏ trốn.

Đơn vị này cho biết ngày 10-2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt giữ Vi Xuân Hiệp (trú khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh) tại khu Vông Viêng, trên vịnh Hạ Long. Hiệp là bị can truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Vi Xuân Hiệp tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, tháng 11-2015, tại quán Karaoke 33 (TP Móng Cái, Quảng Ninh), Hiệp có mâu thuẫn với anh Đào Mạnh Tuyển (ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái).

Anh Tuyển gọi điện cho Hiệp hẹn ra ngã tư vòng xoay Trà Cổ, thuộc phường Trần Phú, TP Móng Cái để nói chuyện. Tại đây, Hiệp đã dùng một thanh sắt nhọn đâm trúng người anh Tuyển gây tổn hại 42% sức khỏe. Gây án xong, Hiệp bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái ra quyết định truy nã đặc biệt.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Hiệp từng sử dụng ma túy đá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.