Bị can giết bạn trong vụ án 'trúng số nhưng không chia' tử vong trong trại tạm giam

(PLO)- Trong thời gian bị tạm giam, nữ bị can phạm tội giết người vì cho rằng 'trúng số nhưng không chia', tử vong trong trại tạm giam..

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-5, em trai của bị can Nguyễn Thị Kim Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, bị can đang bị tạm giam để điều tra về tội giết người), cho hay bà Thanh đã tử vong trong trại tạm giam nhưng gia đình chưa rõ nguyên nhân.

Hiện thi thể bà Thanh đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bà Thanh là bị can trong vụ án giết bạn vì cho rằng bạn 'trúng số nhưng không chia' mà PLO đã phản ánh.

Gia đình bức xúc vụ một nữ bị can phạm tội giết người tử vong trong trại giam
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh lúc bị cơ quan công an đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: C.A

Theo em trai của bà Thanh, khoảng 9 giờ ngày 19-5, gia đình ông nhận được điện thoại từ trại tạm giam của công an tỉnh Bến Tre, thông báo là bà Thanh đang cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa N.Đ.C (Bến Tre) và yêu cầu gia đình đến bệnh viện gấp.

Hay tin gia đình liền chạy đến Khoa cấp cứu bệnh viện thì không tìm thấy nên gọi điện, liên lạc với người của trại tạm giam thì được chỉ tiếp xuống nhà xác.

Cũng theo lời em trai bà Thanh, lúc gia đình đến nhà xác thì thấy đã có đông đủ các cơ quan chức năng như: Viện Kiểm sát, pháp y… và các đơn vị này đang thực hiện khám nghiệm tử thi bà Thanh.

Gia đình cho biết, phía gia đình được thông báo là bà Thanh đã chết từ 5-6 giờ sáng cùng ngày và sau khi khám nghiệm, gia đình ông tiếp tục nhận được thông báo là trên người bà Thanh không có tác động ngoại lực, nhưng phổi có dấu hiệu có nước.

“Tôi thắc mắc trước cái chết của chị ruột mình thì lúc đó một cán bộ của trại tạm giam nói là chị tôi tự nhảy vô bồn chứa nước trong buồng giam bị ngộp nước dẫn đến tử vong”- em trai bà Thanh cho hay.

Cũng theo lời người này, chị ruột ông bị ngạt nước chết trong buồng giam là bất thường.

Cũng theo thông tin từ phía gia đình, bà Thanh, bà Thanh có con nhưng không có chồng, bà có tiền sử bị tâm thần và trầm cảm. Cách đây khoảng 4 năm bà Thanh từng nhảy cầu Hàm Luông tự tử nhưng sau đó đã tự bơi được lên bờ về nhà.

Chúng tôi đã liên hệ với Công an tỉnh Bến Tre để xác minh vụ việc. Chiều ngày 21-5, Phòng tham mưu công an tỉnh Bến Tre phản hồi là đến thời điểm này cơ quan công an chưa cung cấp được thông tin cho báo chí.

Như PLO đã đưa tin, trước đó vào ngày 4-5, bà Thanh bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bến Tre khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội giết người.

Theo đó bà Thanh và bà H.A.N (48 tuổi, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú Tây huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) quen thân nhau. Sau đó bà Thanh về nhà bà N sinh sống chung với bà N và hành nghề bán vé số. Đến rạng sáng ngày 30-4, bà Thanh và bà N xảy ra mâu thuẫn, Thanh đã sát hại bà N bằng dao.

Qua điều tra ban đầu, Thanh khai, cách ngày xảy ra vụ án khoảng 1 tuần, bà N trúng số nhưng không chia tiền cho bà Thanh mà còn đuổi Thanh ra khỏi nhà.

Khi Thanh nhắc lại chuyện không chia tiền bán vé số, giữa Thanh và bà N xảy ra mâu thuẫn cự cãi, Thanh đã dùng dao chém bà N nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.